Cảnh mẹ chồng nắm tay bố chồng mà rơi lệ khiến tôi không khỏi xót xa cho bà.
Tổng đài Dốc Hết Trái Tim là nơi phụ nữ có thể chia sẻ mọi tâm sự, từ tình yêu, hôn nhân đến ước mơ và câu chuyện đời sống. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự qua email và nhận lại hình ảnh minh họa, hy vọng đây sẽ là nơi tin cậy cho chị em.
Chị Hướng Dương thân mến, tôi sống cùng mẹ chồng đã nhiều năm. Trước khi tôi về làm dâu, bố chồng đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Sau một thời gian, khi mẹ chồng tôi đã bình tâm, bố chồng trở về trong tình trạng bệnh nặng. Chồng tôi tức giận và muốn đuổi ông đi, nhưng mẹ chồng không đồng ý, bà yêu cầu chồng tôi phải tôn trọng bố ruột của mình.
Chồng tôi phải chịu đựng để bố anh sống cùng do thương mẹ. Một tháng qua, tình trạng sức khỏe của bố chồng xấu đi. Đêm qua, tôi nghe tiếng khóc trong phòng mẹ chồng và thấy bà nắm tay bố, chứng tỏ bà vẫn còn yêu ông. Tôi không hiểu tại sao mẹ phải chịu đựng đau khổ vì một người không xứng đáng. Nhìn mẹ chăm sóc bố, tôi không vui. Tôi đang phân vân có nên bàn với chồng để tìm đến người phụ nữ kia, yêu cầu bà đưa bố chồng về nhà không. Hướng Dương khuyên tôi không nên hành động vội vàng, vì mẹ chồng mới là người đau khổ và đã chọn sống trọn vẹn với chồng dù ông đã bội bạc.
Bà là người phụ nữ đáng quý. Nếu mẹ chồng bạn muốn giữ ông ở lại để chăm sóc, vợ chồng bạn nên tôn trọng quyết định đó. Chỉ bà mới hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của mình. Việc tạo căng thẳng chỉ làm mọi chuyện rối ren hơn. Hãy cùng mẹ chồng chăm sóc bố chồng, an ủi và là chỗ dựa tinh thần cho bà. Đó là điều vợ chồng bạn nên làm lúc này. Thân ái, Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/nhin-canh-me-chong-nam-chat-tay-bo-chong-ma-khoc-toi-that-uat-uc-thay-ba-20210731152806434.chn